Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2024

 LẠI QUÊN LỜI MẸ !!


Mẹ dặn kiệm cần mà sống

Nhớ đừng gian dối nghe con

“Của rừng rưng rưng nước mắt”

Của người, mình chớ tham lam


Mẹ dặn người khôn của khó

Không ai dễ dãi cho mình

Của biếu của lo

Của cho của nợ

Ù loà lắm sự u- minh


Mẹ dặn phải biết phận mình

Làm chi cũng nhìn sau - trước

Sự đời không ai lường được

Nay ông, mai đã là thằng


Mẹ dặn đời rất công bằng

Có vay ắt là có trả

Ăn mặn ăn chay đôi ngả

Lối về chỉ một chữ Tâm.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét