Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2024

LÍNH THỜI BÌNH NHƯ THẾ!


❤️🇻🇳❤️🇻🇳❤️🇻🇳❤️🇻🇳❤️🇻🇳❤️🇻🇳❤️🇻🇳
Có nhiều người thắc mắc
Lính thời bình làm gì?
Không chiến tranh cần chi
phải đi bộ đội?
Lính thời bình "sướng" lắm
Ôm súng ngắm trăng lên
Đứng gác dưới màn đêm
Cho Dân mình yên ngủ.
Những ngày mưa vần vũ
Dội xuống rũ cành cây
Hay nắng héo cả mây
Mồ hôi dầy quân phục.
Lính thời bình chẳng quản
Huấn luyện với thao trường
Vì khẩu hiệu thân thương
"Chiến trường không đổ máu!".
Trên vùng cao biên giới
Lính thời bình "rong chơi"
Canh cột mốc chẳng rời
Khó khăn không lời thán.
Phòng ở là chiếc lán
Mưa ẩm sán bò lên
Đông lạnh mỏng chăn mền
Ấm chí bền không mỏi.
Chẳng bao giờ họ nói
Những gian khổ của mình
Họ là lính thời bình
Tim mang hình Tổ quốc.
Ngoài Đảo xa thân thuộc
Lính thời bình hát ca
Họ coi đảo là nhà
Nên phải xa rất nhớ.
Nơi ăn rồi chốn ở
Chỉ sóng biển gió trời
Rát mặt chẳng buông lơi
Quyết không rời nhiệm vụ.
Rau xanh dù rất thiếu
Nước ngọt chẳng có nhiều
Cuộc sống khổ bao nhiêu
Vẫn sớm chiều vui hát.
Rồi trong cơn bão táp
Mưa lũ áp thấp về
Nước dâng xao tràn trề
Dân trăm bề khốn khổ.
Các anh đến từng chỗ
Lính thời bình rất nhanh
Giúp dân manh áo lành
Bữa ăn giàu tình nghĩa.
Cõng dân qua chỗ ngập
Dựng lại mái nhà tranh
Giữa sự sống mong manh
Các anh thành "ông bụt".
Lính thời bình thích lắm!
Mấy năm chẳng về nhà
Đảo, biên giới thì xa
Thương mẹ, cha già yếu...
Chẳng bao giờ lo thiếu
Lính thời bình "lương cao"
Bao ngành khác nao nao
So bì rồi ghen tị.
Sao không ai chịu nghĩ?
Số lương đó chia đi
Cho những giờ phân ly
Dầm mưa và dãi nắng.
Thử một ngày thiếu vắng
Những người lính xem sao?
Kẻ thù ắt xông vào
Còn đâu nào độc lập!
Đường hành quân thật gấp
Lính thời bình hiên ngang
Giữa Đất mẹ mênh mang
Các anh càng tỏa sáng.
Rồi mãi theo ngày tháng
Chẳng thể vắng các anh
Giữ cuộc sống thanh bình
Họ mang hình Tổ quốc!.
Sưu tầm
Có thể là hình ảnh về 3 người
Tất cả cảm xúc:
Nguyễn Đức Hanh và 6 người khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét