Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

MỜI ANH VỀ QUÊ EM

Mời Anh về Hà Tĩnh những ngày ni
Biển vui lắm, sóng cười trắng xóa
Nơi hẹn hò vẫn đang đợi chúng ta
Gió thanh cao đùa những Bãi, Cồn xa

Anh được nghe điệu Ví giặm quê ta
Đợi thuyền anh, mỗi chiều em ngồi ngóng
Biển vẫn đẹp, em hỏi thầm con sóng
Đến bao giờ Anh lại đến trong quê.

Viết cho Em ! Anh trách em ghê
Biển vẫn xanh, sóng bạc đầu đấy chứ.
Sóng đang ru nhạc tình quê tha thứ
Như ngày xưa, của hai đứa đã từng yêu

Bữa ni Anh khuyên em không nên nghĩ nhiều
Biển vẫn đẹp thì mần răng em trách chứ?
Những vần thơ em không nên do dự 
Cứ mời Anh về Hà Tĩnh những ngày ni...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét