Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

MỘT GIUỘC!!!!

Thuở trời đất thiên tai bất trắc!
Lũ háo danh cũng mắc chứng cuồng!
Võ An Đôn, bỗng.. lở mồm!
Cô "Chanh"..long móng, sồn sồn phát hâm!!!
Chúng sợ mắc bệnh câm, chết yểu???
Giở chiêu hèn, trò đểu cầu danh????
Từ thằng xảo mỏ P. Anh
Đến thằng bán võng lưu manh lạc loài!!!
Đứa thì giở chiêu bài "từ thiện???
Thằng buôn gian, bần tiện cuồng tiền!
Tên Luật sư, thậm ngu hèn
Huyênh hoang cãi láo, thua liền mấy phen!
Đám teo não, chỉ quen danh hão
Loại tào lao, bát nháo, bon chen...
À, Phương Thanh đó hả em??
Đời quen chửa, đẻ! Chẳng quen...lấy chồng???
Mấy chữ gửi gà đồng, mèo mả
Chớ cuồng ngôn ăn vả vêu mồm!
Chúng bay hẵng cứ liệu hồn!
Dân đà nổi giận, chẳng còn....răng đâu!!!👊
- - - - -
P/s: Nhân đọc những lời xúc phạm lếu láo với chính quyền của cô ca sỹ hết thời P.T trong vụ bắt ông Đ.L.T!

Savi Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét