Tôi đang đàn đồng đội có nghe không?
Về đây hát giữa mênh mông đồi núi
Chỉ gió mát chẳng còn lo khói bụi
Gặp lại mọi người là thấy được niềm vui
Lão Sơn xưa nhớ lại thấy bùi ngùi
1509 đạn bom vùi bao xác
Đến Thanh Thuỷ là thấy lòng man mác
685 ngày nào đạn pháo bạc như vôi!
Đồng đội nằm lại trở về còn mình tôi
Nhiều lúc nhớ rồi lại ngồi đau đáu
722 "Đồi thịt băm" nhuộm máu
Trận địa năm nào ta chiến đấu quên thân
Chuyện "đồi cô X" như mới gần
Đồi Đài nữa đồng đội lần nhau ngã...
Cả Vị Xuyên máu tràn ra các ngả
Giờ yên bình cây cũng đã trổ hoa...
Tôi về đây xin hát tặng bài ca
Lời da diết mãi vang xa vời vợi
Chẳng còn có lời nào mà ca ngợi
Cho con đường máu thịt tới vinh quang
Đất nước mình giờ đã bước sang trang
Nhưng sẽ không mơ màng quên đi hết
Tự do ấy đổi từ muôn ngàn cái chết
Các đồng chí là ánh sáng đến bình yên
Xin hát ngàn lần ơi Vị Xuyên!
Hãy ôm những người lính hiền vào đất
Và ghi nhớ hết những gì đã mất
Lời ca này bật thành tiếng....linh thiêng!!!!
(Thơ: HÀ NHUNG)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét