Con ở nơi này thương nhớ đến mẹ cha
Lo lắng ở đó - thành phố... đang gồng mình chống dịch
Thành phố sầm uất ngày nào bỗng rơi vão tĩnh mịch
Xe cộ thưa dần, hàng quán đóng cửa hết hầu như
Con ở nơi này chỉ biết gửi tâm tư
Cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và mọi người yên ổn
Bởi đây là thời khắc nhiều khó khăn, xáo trộn
Vừa nạn dịch Covy, lại thêm mưa gió bão bùng
Nghĩ thương Sài Gòn, mảnh đất giữ tình chung
Đùm bọc chở che chúng con cũng như bao người dân tỉnh khác
Nhưng chưa bao giờ biết thở than hay trách phạt
Chắc những ngày qua mệt mỏi đã quá nhiều
Con mong mọi người hãy dùng trái tim yêu
Trân quý Sài Gòn như một mảnh quê hương, máu thịt
Cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau dù chỉ là chút ít
Không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt vùng miền, không kỳ thị bất kỳ ai
Con tin Sài Gòn sẽ sớm chào đón lại ngày mai
Trở lại yên bình như cái cách mà Sài Gòn xứng đáng
Từ trước đến nay dù nơi nào có thiên tai, bão nạn
Người dân thành phố vẫn luôn dùng ấm áp để dang rộng vòng tay.
Thương lắm Sài Gòn, càng thương hơn nữa hôm nay
Bắt đầu vào cuộc chiến cam go, quyết liệt hơn đợt trước
Hẳn cuộc sống sẽ khó khăn hơn, sẽ buồn nhiều mất được
Nhưng dù thế nào mong mọi người hãy chung sức chung tay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét