Vị Xuyên ngày nắng sang trưa
Đồng đội về tới lệ nhoè như mưa
Gặp lại nước mắt chẳng ngừa
Mắt nhìn đỏ ngấn đưa tay ra chào!
Cả nghĩa trang bỗng lao xao
Khói hương trầm mặc lòng nào đớn đau!
37 năm đã vùi sâu
600 đồng đội ở đâu chẳng về!
Thanh Thuỷ lay động làng quê!
Trận địa năm ấy bộn bề máu xương!
Cả dân tộc lặng tiếc thương
Sư đoàn anh dũng kiên cường hiên ngang!
Bát cơm Giỗ trận vừa mang
Anh em khóc gọi lòng càng đớn đau!
Ngày 12/7 cuộn ngàu
Chói lòa trang sử mai sau đời đời!
Đồng đội từ khắp muôn nơi
Về đây thắp nén hương mời tri ân
Còn ai nằm dưới suối ngần
Ai còn khe đá phân vân chưa về?
Mâm cơm đạm bạc, quà quê...
Nâng ly rượu lạt lời thề vọng vang
Vị Xuyên cuộc sống sang trang
Màu xanh phủ thắm những hàng cây non
Dấu tích xưa vẫn in còn
Oai hùng trang sử sắt son huy hoàng
Khói hương trầm giữa mênh mang
Đau thương ghi khắc như càng sâu hơn
Dân tộc mãi nhớ công ơn
F356 căm hờn còn vang
Cờ bay thắm đỏ sao vàng
Đồng đội ơi! Nhớ! Bao hàng lệ rơi...!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét