Tháng bảy rồi các con ở nơi đâu?
Đường trường sơn? Nam lào? Quảng trị?
Hòa bình được bao lâu rồi nhỉ?
Vẫn biệt tăm để Mẹ mỏi mong chờ.
Ngày lại ngày Mẹ vẫn cứ hằng mơ
Con nơi xa và vẫn đang mạnh giỏi
Vẫn đấu tranh giữ gìn bờ cõi
Hay đảo xa nên bận quá chưa về.
Các con à, nơi yên ả miền quê
Mẹ sống trong bến bờ ảo vọng
Những giấy khen thời con bé bỏng
Vẫn vọng vang tiếng các con khoe.
Tháng bảy rồi mẹ ngỡ tiếng còi xe
Đưa các con về thăm quê thăm mẹ
Thăm những kỉ niệm xưa một thời son trẻ
Nâng những ước mơ con tới tận chân trời
Tháng bảy rồi các con hãy về thôi
Đừng phụ lòng mẹ mỏi mong chờ đợi
Cha các con đã về phương trời mới
Mỗi mẹ thôi, sức cũng đã dần trôi.
ĐL

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét