Thứ Hai, 14 tháng 3, 2022

CUỘC TRÙNG PHÙNG THẤM ĐẦY NƯỚC MẮT NƠI ĐẢO ĐÁ GẠC MA


Đó là cuộc “trùng phùng” sau hơn 25 năm của Thượng tá Trần Thị Thu Hà - con gái của Anh hùng liệt sĩ, Trung tá Trần Đức Thông, Tham mưu Trưởng Lữ đoàn 146, vùng D Hải quân- hy sinh năm 1988 khi ông mới 44 tuổi. Năm đó chị Hà 17 tuổi, nhưng mãi đến hơn 25 năm sau chị mới đến được quần đảo Trường Sa, chị đã òa khóc, thét vang vào lòng biển: “Bố Thông ơi, con ra thăm bố rồi đây”. Chứng kiến cuộc trùng phùng sau 25 năm, Nguyễn Tiến Du đã sáng tác bài thơ CUỘC TRÙNG PHÙNG THẤM ĐẦY NƯỚC MẮT NƠI ĐẢO ĐÁ GẠC MA.


Năm nay, năm 2022 - tưởng niệm 34 năm các chiến sỹ Việt Nam đã anh dũng hy sinh nơi đảo đá Gạc Ma. Máu của các anh hùng đã thấm vào dải đá san hô, hòa vào cánh sóng hóa linh hồn bất tử, khắc vào hồn cốt quê hương theo tiếng sóng muôn đời. Để tưởng nhớ các anh, xin đăng lại bài thơ thay lời tri ân, cảm phục và đời đời ghi nhớ: 


Bố Thông ơi....!

Hai nhăm năm trời đứa con xa bố

Lòng nghẹn ngào con khóc gọi Bố ơi

Biển vẫn xanh mà con mất Bố rồi

Sóng cuộn thét, bố nơi nào bố hỡi !


Hai nhăm năm đứa con thơ chờ đợi

Bấy nhiêu năm mẹ vẫn đợi bố về

Ngày thì dài, đêm khó ngủ lê thê

Mẹ vẫn thấy, bố về trong ảo ảnh.


Bố Thông ơi! Đáy biển kia có lạnh

Con sóng nào mang dòng máu bố yêu

Đứa con thơ khóc bố, khóc thật nhiều.

Bố thương con, hãy về đây bố nhé!


Hai nhăm năm mang nỗi lòng của mẹ

Con đến Gạc Ma viếng chỗ Bố nằm

Lòng nghẹn ngào con kết đoá hoa đăng

Nhờ biển cả đưa về nơi Bố nghỉ.


Con thương Bố càng sục sôi ý chí

Căm giặc Tàu tàn sát quá dã man

Uất hận thay lũ bành trướng hung tàn

Chúng đến tận biển nhà mình giết bố.


Tiếng con khóc trào dâng niềm phần nộ

Vang trời xanh, thấu tận đáy biển sâu

Trên đầu con Tổ quốc sáng trên đầu

Mầu áo lính con nguyện cùng lẽ sống.


Nước mắt con hoà cùng vào biển rộng

Về bên cha cuộn dòng máu oai hùng

Giữa biển khơi trong sóng gió nghìn trùng

Thành vọng gác, những linh hồn bất tử.


Tấm thư này hai nhăm năm con giữ

Giấy học trò còn lưu mãi mực xanh

Con viết xong những lời lẽ chân thành

Thì nhận được hung tin bố mất.


Từ ngày ấy những cánh thư thân mật

Chẳng con đâu địa chỉ để thư về

Hôm nay đây giữa sóng biển bốn bề

Thư con gửi, bố hãy về nhận nhé!


Biển mãi xanh và lòng dân đất Mẹ

Vẫn không quên những chiến sỹ oai hùng

Tháng ba về đồng lòng kết hoa chung

Cùng tưởng nhớ những anh hùng bất tử./.(HD) Thơ Nguyễn Tiến Du.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét