Thứ Năm, 16 tháng 7, 2026

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: ĐỪNG HÙ DOẠ!

Chúng nói tôi muốn lập Đảng khác ư?
Nói như vậy là hồ đồ, xấu xí
Đảng Cộng sản trong tim mình chân lý
Cả cuộc đời, ý chí chẳng hề phai.

Chúng nói tôi “Lá cờ đầu” chẳng sai
Quyết chiến đấu bọn “đầu đài” lật sử
Không cho chúng phủ bụi vào quá khứ
Đánh thẳng vào danh dự cha ông.

Mấy kẻ lên bài, mấy đứa xảo ngông
Muốn đập nát bức thành đồng Tổ quốc
Nhưng chúng nhầm, chẳng bao giờ bỏ cuộc
Quyết dấn thân, dẹp nhơ nhuốc văn đàn.

Cuộc chiến này còn bao chuyện trái ngang
Tin theo Đảng, vẫn vững vàng tiến bước
Dù có chết, chết vì dân, vì nước
Đừng doạ hù, lay chuyển được lòng dân./.
Theo face PTC.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét