Quạ đen gào bụi mận gai
Cảm ơn Nam trọc đã khai " trở cờ"(1)
Nhận tội hạ bệ Bác Hồ
Xúc phạm bác Giáp, đạp xô Thánh Hiền
Hắn đút lót một tỷ tiền
Để ả Hằng duyệt in liền sách dơ
Thế rồi quạ đen ở mô (2)
Nhảy vào điên dại đòi vô nước mình
Đòi thả năm kẻ bất minh
Trở cờ lật sử tanh rình Việt Nam
"Cảm ơn " thằng Nguyễn Thành Nam (3)
Nhờ mày " khai phóng"' lộ đoàn hại dân
Hội nhà văn rất bất nhân
Đứng đầu là kẻ gian thâm Quang Thiều!
Trên Thiều có biết bao nhiêu?
Kế hoạch " khai khắm" bẻ diều , đứt dây !(4)
Nữ thần Hoàng Yến đặt bày ?(5)
Chui vào Tân tạo lâu nay kinh hoàng
Ả đòi "'khai phóng" Việt Nam
Việt tân- Tân tạo rặt toàn kẻ gian!
Ả Hằng điếu đóm...ủy ban (6)
Từ con kế toán...nhảy làm văn chương
Việt Anh "'cao thủ"' tinh tường (7)
Xuyên cài các mạng, tai ương nước nhà
Trần Thanh Cảnh phản ông cha(8)
Đức Thánh Trần viết đoạ sa dâm loàn
Ngài là Thánh của Việt Nam
Cùng với bác Giáp huy hoàng năm châu
"'Chuyện với Thanh"' "'cách mạng màu"(9)
Thằng Nam hạ bệ, dìm sâu Bác Hồ
Bịa đặt, xúc phạm, hồ đồ
Hại dân, phản quốc, trở cờ, lưu manh
Vải Thiều gian xảo, hôi tanh
Ngợi ca, đánh bóng, trở thành văn nô (9)
Dẫm đạp công đức Bác Hồ
Xoá tan lịch sử, cơ đồ Việt Nam
Rước voi, giày mả tan hoang
Gà nhà cõng rắn, truy hoan đêm ngày
Nỏ mồm là Cù Trọng Xoay (10)
Luồn lách, xây dựng đêm ngày truyền thông
SỜ TY CÔ lại đổi dòng
Dẫn dắt lớp trẻ thay lòng, lật tâm
Đạp lên lịch sử cha ông
Bốn ngàn năm của Tổ tông nước nhà
Xoay thì sang Xoáy gian tà
Văn đàn, xuất bản như là bán mua ?
Ả Hoàng Huệ Hương cò cưa(11)
Chưởi dân là "chó..."ả chưa vừa lòng
" Lũ bò đỏ" " bần cố nông"
Đường lối của Đảng...ả gồng phủi ngay
Nhà nước, quân đội đêm ngày
Quy tập liệt sĩ, dựng xây tượng đài
Ả rằng: "' công việc dài dài
Chỉ là dối trá rông rài quanh năm"
Ả Thúy Quỳnh ở Thái Nguyên (12)
Chủ tịch cái hội ... văn điên nói càn
Còn nhiều những kẻ Việt gian
Hại dân phản quốc suy tàn như nhau
Cái ông ...Cục...cục lau bau (13)
Chưởi người yêu nước như sâu, như bò
"'Đám đông"'"'đấu tố"' văn nô
Ông ...cục...lãnh đạo...hải hồ... truyền thông
Hai ba tờ báo...ngồi không
Phù phép, đánh bóng ...đừng hòng qua dân
"'Bần cố nông"' là nhân dân
Đẩy thuyền lướt sóng muôn năm vững bền
Nông dân chân thật, dịu hiền
Nuôi sống xã hội mọi miền lúa khoai
Ông ...cục...doạ nạt ra oai?
Đạp người yêu nước rộng dài Tâm Trung
Lại thêm những kẻ điên khùng (14)
Hạ bệ, bôi nhọ Phật Hoàng Nhân Tông
Ngài đã thành Phật huyền Công
Chùa Đồng - Yên Tử mênh mông linh phù
Lại còn những kẻ hỏng hư
Viết " Chàng đan sọt " như từ ...loạn dâm(15)
Phạm Ngũ Lão - Người anh hùng
Đông A hào khí , Diên Hồng , ý Dân
Đánh tan giặc Nguyên bất nhân
Ba lần vang khúc nghĩa nhân khải hoàn
Hoà bình Tổ quốc Việt Nam
Giải phóng Trung Quốc dẹp tan ngoại thù
Giải phóng cho cả châu Âu
Triều đình Phật Quốc nhiệm màu thịnh hưng
Cớ sao văn nô..."tưng bừng "?
Dẫm đạp lịch sử cha ông, giống nòi?
Gieo gió gặt bão tơi bời
Bay không qua được LƯỚI TRỜI linh thiêng
" Bần cố nông" khắp mọi miền
Kính yêu Đảng, Bác xây nền nhân văn
Này này cái lũ chó săn?
Bám càng ngoại quốc, ngã lăn chỏng quèo
Quạ đen la ó bám theo
Cũng chìa mỏ thối mè nheo đòi người (16)
Vậy là dấu đầu lòi đuôi
Lộ ra những kẻ nhặng ruồi ác gian (17)
Bàn tay đòi che Việt Nam
Phương Tây bênh vực....tan hoang...trở cờ
Bây giờ lộ cái mặt mo...
Nhân quả đã đến...Hoả lò ...vào ngay...




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét