Thứ Hai, 3 tháng 8, 2026

MỌI NGƯỜI LÊN ĐỌC: KHÔNG BIẾT BỌN PHẢN DÂN HẠI NƯỚC NGHĨ GÌ!

     Tg Tạ Vĩnh Sinh bài viết về đồng đội TRẦN HUY MỘC Bị địch mổ bụng moi gan xem xong khâu 17 mũi chỉ inox mà không khuất phục trước quân thù anh vẫn sống đến năm 2011!

Đây là đồng đội trung kiên 
Sống và chiến đấu nơi miền chiến tranh 
Kẻ thù đã bắt được anh 
Dùng nhiều kiểu tra tấn cực hình dã man 

Bọn chúng mổ bụng xem gan
Khâu chỉ inox rỉ han chết dần 
Nhưng với ý trí kiên cường 
Đồng đội mang mãi vết thương cuối đời 

Nhân đây nói với bọn người 
Lật sử bán nước để rồi lộng ngôn 
Hãy nhìn người lính làm gương 
Hy sinh chẳng quản máu xương của mình 

Để có đất nước hòa bình 
Bọn bay mới được học hành vinh qui
Chưa chắc đã giúp ích gì 
Phản dân hại nước phải đi vào tù

Ngồi đó suy ngẫm mà tu 
Về người lính trước kẻ thù nêu gương 
Sống và chiến đấu kiên cường 
Vì Tổ quốc đã cống hiến máu xương của mình 

Đất nước thống nhất hòa bình 
Nhân dân hạnh phúc an lành vui sao
Việt nam ta mãi tự hào 
Tấm gương Dũng cảm của bao nhiêu người 

Xin tặng gia đình và hương hồn đồng đội
TRẦN HUY MỘC./.
QV-ST!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét