Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2022

NHỚ QUÊ.

Lâu rồi chưa được về quê.

Nhớ con đường dẫn từ đê vào làng.

Dừa xanh một lối thẳng hàng.

Ngã tư ấy rẽ phải sang tới nhà.


Nỗi lòng của đứa con xa.

Cồn cào gan dạ bởi là nhớ quê.

Lam chiều bóng ngã triền đê.

Liêu xiêu dáng mẹ đi về sớm hôm.


Con kênh dẫn nước đồng tôm.

Vòng vèo uốn lượn như ôm trọn làng.

Bến đò ở cuối bãi ngang.

Còn hay đã bắc cầu sang đôi bờ?


Nông thôn mới, dân được nhờ.

Điện, đường, trường, trạm chắc giờ đổi thay.

Một thời lay lắt những ngày.

Đèn dầu heo hắt, cơm đầy sắn khoai.


Tuổi thơ lam lũ thiệt thòi.

Giờ thành kỷ niệm thương hoài tình quê.

Nay dịch Covid tràn về.

Cầu mong nơi ấy người quê an toàn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét