Thứ Tư, 5 tháng 1, 2022

NỤ CƯỜI THÀNH CỔ

 

“Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm"

(Lê Bá Dương)

 Tôi đến Quảng Trị, ghé thăm Thành Cổ

Hương thơm thành kính, ngôi mộ chung tên

Xanh mơn mởn các anh từ khắp miền

Gác nghiên bút quên bao niềm mơ ước !

Vì tổ quốc xa làng quê thân thuộc !

Dám hi sinh vì đất nước thân yêu

Quảng Trị ơi ! Mùa hè ấy máu xương nhiều

Thành Cổ ơi ! tôi đang nghe điều em nói

Tám mốt ngày rực lửa tành tan gạch ngói

Hỏi còn chi xương máu tuổi thanh xuân

Phút nghiêng mình sao nước mắt cứ rân rân

Bởi thịt da đã bao lần thắm đất

Nhẹ bước thôi, trên lá rơi, cỏ mật !

Niềm tin nào chứa chất tuổi đôi mươi

Để hôm nay Quảng Trị mùa tốt tươi

Thành Cổ đây hoa vàng ngời rạng rỡ

Đường vinh quang đất nước mình rộng mở 

Bốn mùa vui ngàn hoa nở chiến công

Máu các anh tô thắm thêm cờ hồng

Dân tộc này Tiên Rồng tràn nhựa sống !

Non xanh cao, biển sâu sông dài rộng

Mãi muôn đời còn vang vọng hồn thiêng ! 

(Thành Cổ, 18/8/2018)

Tác giả : Vũ Kết Đoàn

ST


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét