Các anh đều đã có một cái tên
Một quê quán, có người thân ruột thịt...
Rồi chiến tranh mọi thông tin mờ mịt
Hi sinh rồi thành liệt sỹ: "Chưa biết tên"
Các anh dùng xương máu viết sử xanh
Lấy chí khí góp xây thành độc lập
Nhưng ngã xuống bởi đạn bom vùi lấp
Giữa trận càn gấp chẳng kịp nói tên!
Người thân anh họ chẳng bao giờ quên
Vẫn thương nhớ trong đêm ngày đau đáu
Họ mong ngóng từng ngày cho giọt máu
Đón anh về cho con cháu đoàn viên!
Anh ở đâu đỉnh núi hay dốc triền?
Dưới khe suối hay trên miền rừng rậm..
Anh có biết nước nhà nay độc lập
Đã yên bình và tràn ngập cờ hoa
Xác thân anh quyện vào giữa bao la
Hãy yên nghỉ! Đâu cũng là nhà đó
Anh giờ đã là gốc cây ngọn cỏ
Hoá gió trời cho cờ đỏ tung bay!
Tên của anh gọi chính núi sông này
Cả dân tộc mãi đêm ngày ghi nhớ
Lòng biết ơn có trong từng nhịp thở
Các anh làm nên rạng rỡ: Việt Nam./.
thơ rất ý nghĩa
Trả lờiXóa