Thế chiến II là thảm kịch lớn nhất
Hơn 60 triệu người đã mất đấy con
80% các nước bị bào mòn
Lần đầu tiên Mỹ sử dụng bom nguyên tử.
76 năm chiến tranh đã lùi vào quá khứ
Con đừng quên lịch sử của cha ông
Liên bang Xô Viết đất nước thành đồng
Cứu nhân loại khỏi bàn tay phát xít.
Cả Châu Âu bầu trời đen mù mịt
Đức Quốc Xã tràn sang, thôn tính Xô Viết mình
Trước cảnh ngặt nghèo, Tổ quốc điêu linh
Hồng quân Liên Xô cùng đồng minh sát cánh.
20 triệu lính và dân mình nằm trong giá lạnh
Đã hy sinh, cứu cánh cho thế giới hòa bình
Gần nửa Châu âu rực ánh bình minh
120 triệu người được sống yên bình sau cuộc chiến.
Có được ngày nay cha ông từng cống hiến
Hồng quân Xô Viết tham chiến rất kiên cường
Cứu cả nhân loại chẵng hề tiếc máu xương
Kachiusa vang vọng, khắp chiến trường đỏ lửa.
Bây giờ chúng con hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa
Phải biết ghi ơn công sức cha anh mình
Cái giá đau thương để thế giới được hòa bình
Đất nước Xô Viết phải hy sinh không tiếc người và của.
Con hãy giữ bên mình lá cờ in hình liềm búa
Nhuộm đẫm máu hồng của đất nước nghe con
Hãy một lòng chung thủy sắt son
Còn nước Nga - sẽ còn linh hồn của Liên bang Xô viết.
Bài thơ rất hay và rất ý nghĩa
Trả lờiXóa