Thái Bình ơi thử thách đã bắt đầu
Thương lắm đấy và yêu nhiều lắm đấy..
Từ cây Lúa ta hiên ngang đứng dậy
Gian khổ rồi - thương biết mấy - Quê ơi..!
Đêm nay xa.. Xa tận phía chân trời..
Triệu con tim gửi lời về Quê Mẹ..
Vẫn anh dũng hiên ngang trong lặng lẽ..
Như thuở nào ta xẻ dọc Trường Sơn..
Ngày Thái Bình gửi hàng vạn đứa con..
Mang hương Lúa của Quê mình ra trận..
Ngày đánh giặc với bài ca Năm tấn..
Nuôi quân bằng những tấc đất thâm canh..
Trên cuộc chiến dịch bệnh còn gian khó..
Thái Bình ơi - dẫu có là gian khổ
Ta một lòng - luôn có một niềm tin..
Đêm nay xa..có hàng vạn trái tim..
Vẫn nín thở lặng nhìn về quê Mẹ..
Dân quê Lúa dẫu ngàn năm vẫn thế..
Chung một lòng ta sẽ chiến thắng thôi..
Gửi về Người - quê Mẹ của ta ơi..!
Từ muôn nẻo chân trời - đêm nay thức..
Cùng quê Lúa trên chiến trường đánh dịch
Không một mình - đơn độc Thái Bình ơi.

Bài thơ rất hay và rất ý nghĩa
Trả lờiXóa