Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2021

HẾT DỊCH RỒI TA NUÔI LẠI TÓC XANH


Đó là một câu trong bài thơ viết vội của Điều dưỡng trưởng Nguyễn Văn Tuyến tại Bệnh viện dã chiến Bắc Giang, khi anh xúc động chứng kiến các y bác sĩ Công an “xuống tóc”, quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19...
Trước việc “xuống tóc” của hàng loạt các y, bác sỹ CAND, Điều dưỡng trưởng Nguyễn Văn Tuyến đã xúc động viết nên những dòng thơ vội vào lúc 0h56’ ngày 30/5 và chưa kịp đặt tên.
HẾT DỊCH RỒI TA NUÔI LẠI TÓC XANH
(Điều dưỡng trưởng Nguyễn Văn Tuyến)
Khi cái nóng oi nồng bao trùm lên vạn vật
Là lúc người lính trận xuất quân
Đoàn quân đi anh dũng ngẩng cao đầu
Bờ- lu trắng vẫn một màu tinh khiết
Những mái tóc xanh bây giờ cắt trọc
Để giảm phần nóng nực những ngày qua
Khi khoác lên mình bộ chống dịch Corona
Mồ hôi chảy không làm ta khó chịu
Từng hơi thở của ta thêm êm dịu
Để an toàn khi chăm sóc bệnh nhân
Khi Tổ quốc cần ta nguyện xả thân
Vì hai tiếng “đồng bào” anh vững bước
Dù chông gai, gian nan luôn phía trước
Khó khăn nào không chùn bước chân anh
Hết dịch rồi ta nuôi lại tóc xanh
Như mầm sống luôn đâm chồi nảy lộc
Mãi xanh tươi!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét