Thứ Tư, 20 tháng 11, 2024

TRANG SỬ HỒNG THẦY CÔ VẪN DẠY

 TRANG SỬ HỒNG THẦY CÔ VẪN DẠY

Có một nơi triệu trái tim gọi tên
Thầy Cô dạy: Không được quên đất nước
Bao xương máu lớp ông cha đi trước
Đuổi xâm lăng mới có được hôm nay.
Có một nơi tự hào bóng cờ bay
Triệu khối óc bàn tay cùng xây dựng
Là tổ quốc luôn hiên ngang đứng vững
Trang sử hồng thầy cô giảng dạy em.
Ôi quê hương ôi tổ quốc Việt Nam
Ôi đất nước bốn ngàn năm văn hiến
Bao xương máu những chặng đường chinh chiến
Bao gian nan khi kiến thiết dựng xây.
Một Việt Nam rạng rỡ của hôm nay
Luôn bất khuất kiên cường đầy nhân ái
Yêu tổ quốc yêu quê hương yêu mãi
Giữ non sông đất nước mãi vẹn nguyên./.
Sưu tầm
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '20/11 Cô giáo, thầy giáo trong chế độ ta cần phải góp phần vào công cuộc xây dựng XHCN.phải XHCN. có chí khí cao thượng phải "tiên ưu, hậu lạc" ,nghĩa là khó khăn thì chju trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đănglên báo, không được thưởng huân chương song những người thầy tốt là những anh hùng vô danh. HỒ CHÍ MINH'
Tất cả cảm xúc:
3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét