Bài viết này kính tặng đồng đội C1, C2, D18, F325 những người đã vượt sông Thạch Hãn sang Thành Cổ Quảng Trị tham gia chiến đấu năm 1972.
Và anh Trần Luân Tín họa sĩ, nhà điêu khắc quân đội, là người ở cùng nhà dân với tôi lúc ấy anh là sinh viên mỹ thuật, cùng tiểu đội huấn luyện lúc ở Tân Yên, cũng tham gia trận này, đã được báo QĐND thời đấy viết về anh với biệt danh “Con cá kình trên sông Thạch Hãn“ khi lần qua sông trở lại mảnh đạn pháo còn găm trên cuộn dây anh đeo trên lưng.
Có một dòng sông đi vào lịch sử
Ru ngàn năm giấc ngủ đồng đội tôi
Những người lính kiên cường giữ Thành Cổ
Tám mốt ngày đêm không ngủ nơi này.
Đồng đội ơi ! các anh nằm lại đây
Dòng Thạch Hãn nay hiền hoà xuôi chảy
Ai còn nhớ vào mùa hè năm ấy
Đêm từng đêm đoàn lính trẻ vượt sông.
Có phải phù sa thượng nguồn mênh mông
Hay máu đỏ của những người chiến sĩ
Giữ Thành Cổ bốn bề bom đạn Mỹ
Có tuổi đôi mươi nằm lại sông này.
Dưới dòng sông xanh ngắt hôm nay
Không có mộ bia không dòng địa chỉ
Không tên tuổi của bao nhiêu liệt sĩ
Con sông hiền hoà con sông nghĩa trang.
Tháng bảy hoa đăng thơm ngát mênh mang
Nén hương thơm ấm lòng người dưới nước
Những người về đây kẻ sau người trước
Dịu bớt nỗi niềm lính trẻ hy sinh.
Con sông tâm linh Thạch Hãn yên bình
Luôn nhớ các anh những người liệt sĩ
Đã nằm lại dưới lòng sông yên nghỉ
Xin nhẹ mái chèo... ngược nước, đò ơi !
Các anh về ! trong hoa lá xanh tươi
Dòng sông mãi mầu tháng năm hư ảo
Nhìn cỏ non trong lòng như có bão
Đồng đội ơi ! yên nghỉ nhé ! nơi này.
Tác giả : Vũ Trọng Khu
PHẠM VÔNG st
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét