Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến chị Bùi Thị Thủy – Hộ lý khoa KSNK thuộc bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh, Hà Nội vì không thể về chịu tang chồng khi đang làm nhiệm vụ điều trị F0. Mong chị và gia đình hãy mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này. Qua đây cũng là để mọi người hãy vì sự bình an của bản thân, gia đình và xã hội mà hãy thực hiện tốt công tác phòng chống dịch để không có những cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại.
Anh đi rồi! Chẳng có em bên
Buồn lắm phải không anh, em thật lòng xin lỗi!
Vẫn nhớ lời hẹn thề mình cùng chung một lối
Chẳng buông tay ngay cả lúc tận cùng.
Cứ ngỡ con đường đời hai đứa bước chung
Đâu thể ngờ có một ngày hai ngả
Nghe tin anh đi rồi, trái tim em đau xót quá
Chẳng thể bên anh nói tiếng tạ từ.
Em lặng người trong bao cảm xúc thực hư
Vẫn cứ ngỡ anh sẽ cùng em bước
Cuộc chiến còn dài nhưng chúng ta làm được
Hết dịch rồi mái ấm lại đoàn viên.
Nhiệm vụ cuộc đời quá đỗi thiêng liêng
Em phải lên đường ra tuyến đầu chống dịch
Cùng đồng nghiệp chăm lo cho bao người trong cơn mê tỉnh
Giành cuộc đời cho bao người khoác áo bệnh nhân.
Chẳng thể ngờ bất lực trước người thân
Người nói sẽ bên em và cùng em chung bước
Người sẻ chia cùng em cả khi em lặng thầm xuôi ngược
Sống cho đời, chẳng thể cho anh.
Anh có thương cha mẹ già tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh
Anh thương các con chúng mình còn thơ dại quá
Anh có thương em bao đêm ngày vất vả
Hứa với em rồi sao lại xa em.
Em sẽ bên ai khi mắt ướt nhèm
Khi em trở về ai đợi chờ em bên cửa
Ai sẽ hôn em để nỗi buồn vơi nửa
Ai sẽ nói với em: "anh ở đây rồi"
Thơ: Nghinh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét