Thứ Hai, 21 tháng 2, 2022

THÁNH HIỀN, VĨ NHÂN


Tưởng rằng là lão tri điền

Ngờ đâu là bậc thánh hiền vĩ nhân

Suốt đời vì nước quên thân

Sao cho dân tộc muôn phần ấm no


Bác đem độc lập tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào

Chòm râu bạc, dáng thanh cao

Cha già kính quý biết bao ân tình


Đội ơn Bác - Hồ Chí Minh 

Không màng danh lợi, hy sinh trọn đời

Tự hào nước Việt ta ơi!

Mai sau thế hệ, muôn đời noi theo


Quản chi lội suối, lên đèo

Hành trang một nắm cơm đeo ấm lòng

Thế gian được mấy ai không?

Sao không lấy Bác làm gương

Áo nâu túi vải thân thương vô cùng


Dép mòn chân bước ung dung

Năm châu, bốn biển đi cùng thế gian

"Bồi tàu" thương Bác lầm than

Nhà Rồng đưa tiễn muôn vàn kính yêu.


Gia tài Bác, chỉ bấy nhiêu!

Giang sơn độc lập, dân yêu, hòa bình.

Việt Nam đất nước, phồn vinh

Lưng đèo in bóng, dáng hình nước non.


Muôn dân nguyện tấm lòng son

Ngàn sau nhớ Bác, cháu con tôn thờ!

Non sông nhớ mãi ơn người.

TK-ST.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét