Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

THANH XUÂN VÀ ĐẤT NƯỚC

                                     

Tuổi thanh xuân chúm chím đôi má hồng

Con gái yêu, xa rời vòng tay ấm

Đâu còn nữa những dỗi hờn nũng mẹ

Lớn lắm rồi cô bộ đội của mẹ ơi….!

Chuỗi ngày dài dịch dã đất nước tôi

Ở nơi ấy bao con người cần nâng đỡ

Xa mái trường với niềm tin nhắc nhở

Bước chân đi đâu nghĩ ngợi cho riêng mình

Tuy chưa phải cuộc đọ sức đao binh

Nhưng giặc dịch nó luôn tàn khốc lắm

Rồi ở sâu trái tim và cõi lòng thăm thẳm

Vẫn bước đi bởi Tổ quốc đang cần mình

Không lựa chọn, không suy tính linh tinh

Đời chiến sĩ vốn vẫn là như thế

Sao trên mũ tỏa niềm tin rạng nhỉ..?

Xốc ba lô, em can đảm bước lên đường

Ở nơi ấy đồng đội tôi nhiều lắm

Chẳng cô đơn đâu, đẹp mãi nét xuân thì....

1 nhận xét: