Chẳng lá cờ nào đẹp bằng Lá cờ Tổ quốc?
Có người dân nào không thuộc Quốc ca?
Một dân tộc nhuộm đỏ máu và hoa
Mấy ngàn năm vẫn chói loà hiển hách.
Một đất nước, già trẻ đầy khí phách
Chung sức, đồng lòng quét sạch xâm lăng
Thù trong, giặc ngoài, thử thách, khó khăn
Chẳng lùi bước trước nhọc nhằn, vất vả.
Độc lập, tự do, chủ quyền là vô giá
Muôn triệu người quyết một dạ bên nhau
Sống ngẩng cao đầu, chết gác nỗi đau
Họ đã sống chẳng nhạt màu lý tưởng.
Giờ các em được sống trong sung sướng
Quên lãng nước mình, thần tượng trời Tây
Cách mạng màu đã len lỏi vào đây
Trang sách vở đã tràn đầy bóng giặc.
Nhìn các em mà lòng đau như cắt
Thế lực nào đã sắp đặt, bầy binh?
Một thế hệ ra lò phân liệt thần kinh
Quên Tổ quốc, cờ nước mình đem cất.
Không dẹp ngay, đất nước mình sẽ mất
Cách mạng màu kiên quyết dập thẳng tay
Mầm mống giặc thù phải xử lý ngay
Không để chúng rước voi dày đất nước./.
St
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét