Họ là lính Công Binh của Trường Sa
Bởi yêu lắm coi
Đảo là nhà vậy
Ngày đêm giữa
muôn nghìn con sóng vỗ
Quyết tâm vì nhiệm
vụ dậy niềm tin.
Quê hương mình họ
giấu ở trong tim
Đến Đảo để xây
thêm công trình mới
Tuổi xuân xanh
như ngàn trùng phơi phới
Nhiệm vụ họ làm
còn với cả tình yêu.
Thương Đảo quê họ
gửi rất nhiều điều
Bàn tay chắc với
bao nhiêu tâm huyết
Những công trình
với tình yêu tha thiết
Mong Đảo mình sẽ
rất tuyệt tương lai.
Và hiểm nguy
cũng đến bất kỳ ai
Đồng đội ngã xuống
với di hài ấm nóng
Thân thể lạnh
còn trái tim cháy bỏng
Bởi đau đáu lòng
nhiệm vụ vẫn chưa xong...
Có phải đâu chiến
tranh mới hy sinh?
Ở đâu đó giữa thời
bình vẫn có
Những người lính
với tương lai bỏ ngỏ
Mãi mỉm cười
sáng tỏ tuổi 20!
Ai đến Trường Sa
xin hãy ghé nơi này
Mênh mông giữa
con sóng dày vô tận
Những người lính
Công Binh nằm trong đất
Luôn mỉm cười
tim còn cất lời ca...
Họ luôn tin Đảo
sẽ mãi là nhà
Sống cống hiến
hy sinh không xa nữa
Với họ tình yêu
luôn chia nửa
Một quê nhà và một
giữa Đảo xa./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét