Thăm bảo tàng Trường Sơn khói lửa
Lòng bồi hồi trước dấu chân xưa
Những bàn chân qua bom đạn nắng mưa
Dấu chân đã in sâu vào đá núi!
Mặc đạn bom quân thù ngăn lối
Bước quân hành vẫn rộn rã niềm vui
Đồng đội hi sinh đau xót bùi ngùi
Lòng lại rộn niềm vui người chiến sĩ!
Vì lí tưởng các anh không ngừng nghỉ
Bước quân hành luôn mạnh mẽ đôi chân
Vượt đường xa anh đâu có ngại ngần
Mang chiến thắng về qua từng chiến dịch!
Anh mang đến niềm vui ngày về đích
Giải phóng Miền Nam thống nhất nước nhà
Cờ đỏ tung bay rộn rã lời ca
Mừng đất nước đã hoà bình hạnh phúc!
Bước chân anh - người lính trở về nhà
Người còn chân người thiếu nửa bàn chân
Người chẳng thấy đôi bàn chân đâu nữa...
Vết chân tròn in hình đầu gỗ nạng
Vết đau thương trên cơ thể mãi còn...
Vết chân người lính chiến sắt son
Đã in dấu trang sử vàng đất nước!
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét