(Cảm tưởng nhân kỷ niệm 50 năm 81 ngày đêm và 75 năm ngày TBLS, sự kiện được tổ chức vào ngày 12/7/2022 tại Thành cổ Quảng trị)
Bắt nguồn từ dãy trường sơn
Chảy về Quảng trị tiếng thơm ngàn đời
Mênh mang con nước đầy vơi
Nỗi đau quặn sóng hát lời mẹ ru
Dòng sông chở nặng bom thù
Một thời hoa đỏ chiến khu Ba lòng
Đáy sông đồng đội tôi nằm
Phù sa vùi lấp mấy lần thịt xương
Dòng sông Thạch Hãn yêu thương
Hoa buồn theo sóng mà hương đã tàn
Hoen my mắt ứa lệ tràn
Hóa dòng sông đỏ giữa ngàn sắc xanh
Bao linh hồn trẻ quên mình
Ra đi vì nước hy sinh giữa dòng
Đón các anh dưới đáy sông
Về quanh Thành cổ mộ chung một nhà
Thạch Hãn ơi… khúc tráng ca
Khắc vào đá núi kết hoa ân tình
Bốn mùa chở nhưng anh linh
Nỗi đau nhận hết về mình sông ơi
Ngàn năm dẫu có lở bồi
Vẫn ru người lính muôn đời sắt son
Đò ai xuôi ngược về nguồn
Hãy xin chèo nhẹ giữa muôn sắc cờ
Dòng sông đỏ máu đợi chờ
Âm vang thành cổ tiếng thơ nghẹn lòng...
Tác giả Xuân Đức -8/7/2022..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét