Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2022

KHI GIỌT NƯỚC MẮT LĂN!

Khóc đi Anh
Khóc về nỗi đau của chiến tranh
Khóc cho hàng triệu mái đầu xanh hy sinh chưa có tên trên mộ
Khóc cho những đứa trẻ sinh ra chưa từng gặp mặt bố
Khóc cho những người vợ hiền chia tay chồng chẳng hội ngộ bên nhau.
Nước mắt người mẹ nào cũng mang nặng nỗi đau
Sự tàn khốc của chiến tranh nhuộm đỏ màu ký ức
Hậu quả chiến tranh khiến anh ngồi day dứt
Nghĩ về đồng đội mình thắt ngực tim anh. 
Đất nước mình qua bao cuộc chiến tranh
Độc lập tự do đã trở thành chân lý
Cả dân tộc hoá thành chiến sĩ
Lòng yêu nước thành vũ khí bên mình.
Bốn ngàn năm, biết bao cuộc chiến chinh
Dòng máu Lạc Hồng - nghĩa tình đồng loại
Trong khó khăn thấm đượm lòng nhân ái
Trước quân thù, sức mạnh lại nhân lên.
Trai, gái, trẻ, già sát cánh kề bên
Đại đoàn kết trên móng nền dân tộc 
Đảng vì dân, lấy dân làm gốc
Chiến thắng quân thù bằng gậy gộc, tầm vông.
Cuộc chiến tranh nào cũng thắng lợi, thành công 
Một dân tộc thần đồng diệt giặc
Nở nụ cười tươi gạt đi dòng nước mắt
Yêu Tổ quốc mình càng thắt chặt bên nhau. 
Khóc đi anh, chút lặng lẽ buồn đau
Giọt nước mắt thấm đậm màu nhân ái
Vì nước, thương dân tin anh không quản ngại
Mây đen tan rồi bầu trời lại sáng lên!


Yêu nước ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét