Thứ Ba, 18 tháng 4, 2023

MẸ LÀ “HÌNH BÓNG NƯỚC NON”!

 Năm xưa giặc giết mất chồng.

Đau thương mẹ nén trong lòng nuôi con.
Mẹ thề lòng dạ sắc son.
Nguyện làm bóng cả, che con trọn đời.
Khi quê lữa đạn tơi bời.
Con đi kháng chiến, đáp lời núi sông.
Tiễn con, mẹ tựa "thành đồng".
Thù nhà, nợ nước trả xong con về.
Kẻ thù kè súng, dí lê.
Khảo tra, bắt mẹ khai về các con.
Một lòng thề dạ sắc son.
Thà chết không chỉ hầm con đang nằm.
Một ngày trời đất tối tăm.
Nghe tin giặc bắn con nằm trên nương.
Mẹ như "chết đứng" giữa đường.
Hóa thành tượng đá, kiên cường ngàn năm.
Đồi cao lộng gió, con nằm.
Tượng mẹ đứng đó, ngàn năm vổ về.
Dù cho bảo táp sơn khê.
Vẫn không ngăn được mẹ kề bên con.
Mẹ là "Hình bóng nước non".
Tạc vào lịch sử vết son Anh hùng.
Đau thương, mất mát tột cùng.
Tạo thành dáng đứng anh hùng Việt Nam./.
ST


1 nhận xét: