Em nhớ không những ngày xưa đói lắm
Đêm thì dài thăm thẳm Chão chuộc kêu
Con đường trơn chẳng mang nổi quê nghèo
Mây cũng đói đu cánh Diều nghiêng ngả..
Đoàn chiếu bóng tối nay về qua xã
Đi học về còn quên cả ăn cơm
Mấy đứa mình trốn vé giữa đống rơm
Mồ hôi chảy ướt mèm manh áo cộc ..
Xem chi Dịu biết bao người bật khóc
Biết bao người đứng cổng chẳng được xem..
Phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm
Thương khúc ruột nối hai Miền Nam - Bắc..
Thuở quê ta vẫn nhanh tay mùa gặt
Lúa chất về sân hợp tác thật nhiều..
Tối ra đồng nghe gió hát lao xao
Tổ đổi công đêm nào ta dựng Rạ..
Em còn nhớ xóm làng mình vắng quá
Những thanh niên tất cả cho chiến trường
Tình xóm làng còn lại những yêu thương
Đêm họp đội mà nhường nhau túi muối..
Giờ nghe mẹ nhắc diễn viên Lâm Tới
Chị Trà Giang nghe vời vợi bâng khuâng
Kỷ niệm xưa thành dĩ vãng xa dần
Mình cũng đã mấy mươi xuân rồi nhỉ.
bài thơ rất hay
Trả lờiXóa