Tháng tư tháng của lính mình
Bao nhiêu đồng đội hy sinh không về
Loa kèn nở báo chớm hè
Thương người vợ lính ở quê đợi chồng.
Bao năm mòn mỏi nhớ nhung
Đợi ngày thống nhất về cùng bên nhau
Nào ai có thể ngờ đâu
Đến ngày toàn thắng rừng sâu anh nằm.
Bây giờ đã bốn tám năm
Sương rơi lạnh giá anh nằm nơi nao
Để em lệ vẫn tuôn trào
Nhìn rừng cờ đỏ trên cao đón chào.
Nhân dân ta mãi tự hào
Những người chiến sĩ biết bao anh hùng
Hy sinh vì sự nghiệp chung
Mà ngày toàn thắng các anh không về./.
-------
PT-TTG. st

bài thơ rất hay
Trả lờiXóa