Văn không hay, chữ nghĩa chẳng bằng ai
Nhưng lại hăng say viết bài đập đầu giặc sử
Đối với chúng, chẳng còn gì kiêng cữ
Xương máu đồng bào chúng dám dẫm đạp lên.
Anh hùng dân tộc, chúng còn dám réo tên:
Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Bế Văn Đàn, hay Tô Vĩnh Diện
Chúng gào thét, không hề ngại miệng
Dìm xác anh hùng, bôi cả nghĩa hy sinh.
Biến cuộc chiến chống ngoại xâm của dân tộc mình
Thành "nội chiến tương tàn huynh đệ".
Trên đời này còn gì tác tệ
Hơn loại người khốn nạn, vô ơn!
Khi Việt Nam bị xâm chiếm, cả thế giới căm hờn
Lẽ nào chúng lại đi bênh vực?
Bằng những điều bẻ cong thiếu trung thực
Hòng tiêm nhiễm vào thế hệ tương lai.
Chúng bảo rằng đất nước này đã từng là "hai"
Rằng "Trước 1975 hiện diện hai quốc gia độc lập"!
Rằng "Miền Nam bị Bắc Việt thâm nhập" (?)
Trời đất, quỷ thần! Có chấp nhận được không?
Dân tộc Việt Nam đã nguyện chung lòng
Quyết thống nhất non sông là một
Lời Bác dạy như đinh đóng cột
Mỹ cút, ngụy nhào như đã đợi mong.
Ai cũng biết lịch sử dựng núi sông
Đâu phải ngày một, ngày hai có được
Vì sao hôm nay bọn sử gia hỗn xược
Hay chắp bút bằng loại mực Dollar
Đừng rửa mặt cho lũ ngụy gian tà
Đừng ca ngợi bọn tay sai bán nước.
Tinh thần dân tộc có từ ngàn năm trước
Thời Văn Lang của các Vua Hùng,
Thời Trưng Nữ Vương,
Thời Triệu Thị Trinh anh hùng đánh giặc
Thời Quang Trung - Tây Sơn Hoàng đế
Hồn thiêng sông núi nước Việt ngàn năm
Và những hy sinh tình báo âm thầm
Của thời đại Hồ Chí Minh lịch sử
"Có cái chết hóa thành bất tử"
Tất cả vì Tổ quốc Việt Nam ta
Thế hệ hôm nay tiếp nối ông cha
Biết nâng niu sử nhà chói lọi
Tự hào đó có bao giờ ta tự hỏi
Làm thế nào để giữ được bền lâu
Hiện giờ đây có những loại diều hâu
Đang thực hiện âm mưu phản Đảng
Không cho phép chúng ta xao lãng
Trách nhiệm mình: BẢO VỆ SỬ VINH QUANG
------------------
Phùng Tiến st
Bài thơ rất hay và ý nghĩa
Trả lờiXóa