Thứ Năm, 18 tháng 11, 2021

20 THÁNG 11 NHỚ VỀ NHỮNG THẦY CÔ GIÁO KÍNH YÊU!

Con người sống ở trên đời.

Muốn nâng đôi cánh tung trời bốn phương.

Luôn hãy nhớ đến Quê hương.

Nhớ Thầy, Cô giáo mở đường vươn bay.


Dù nay mình đã là thầy. 

Giáo sư, Bác sĩ, ... đó đây hành nghề.

Luôn luôn ta hãy nhớ về. 

Một thời thơ ấu tràn trề yêu thương.


Mẹ cha dắt díu đến trường. 

Gửi mình cô giáo mở đường Tương lai.

Mấy mươi* năm quãng đường dài. 

Qua bao trường lớp dùi mài thông minh.


Thầy cô biết mấy nghĩa tình. 

Chuyền bao kiến thức cho mình tiến lên

Thương ta như cha mẹ hiền

Giúp ta khôn lớn trở nên thành người. 


Dù đi muôn nẻo phương trời.

Ta luôn thấm giọt mồ hôi cô thầy.

Cha ông đã dặn câu này :

Đời không Thầy giáo đố mày làm nên.


Hôm nay trên khắp mọi miền. 

Bó hoa tươi thắm dâng lên Cô, Thầy .

Những người Thầy giáo đẹp thay.

Góp công Rạng rỡ đất này VIỆT NAM./.

* Của tác giả: "Hai mười"

 Môi Trường ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét