CHỜ CÔ CÕNG CHỮ VỀ BÊN BUÔN LÀNG
Rừng xanh núi thẳm đã từng
Vai mang giáo án, trên lưng cõng bàn
Nhỏ nhoi một gói hành trang
Nặng ân cái chữ em mang về rừng!
Mồ hôi ướt đẫm trên lưng
Đèo cao, dốc ngược, mưa rừng, đường xa
Môi cười vẫn đẹp như hoa
Em là cô giáo, hay là cô tiên?
Chờ Em - Cô giáo dịu hiền
Chờ Cô cõng chữ về bên buôn làng
Em ơi nghề nghiệp vinh quang
Làm nên những thế hệ vàng ngày mai!
Giọt mồ hôi đẫm trên vai
Lưng Em cõng cả tương lai về rừng
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét