Đảo xa ơi ! anh có nhớ gì không?
Sắc rực vàng tươi ven bờ sông quê ngoại.
Mùa hoa cải về em vẫn còn nhớ mãi
Trải ngập vàng đồng lưu bóng hình ai.
Nắng ban mai nhớ ai mà luyến láy
Gió nhẹ nhàng đùa hoa cải lung lay.
Nỗi nhớ ai, nỗi nhớ cứ dạn dày
Nhờ mây bay gửi sắc vàng giùm em về nơi ấy.
Mang trong tim lửa tình yêu nồng cháy
Theo gió hiền hoà đến đảo khơi xa.
Người lính ơi nơi phía biển mặn mà
Có nghe không lời thiết tha em hát.
Hoa cải vàng tươi giữa mùa hương ngào ngạt
Gửi trọn tình em khúc hát “đợi chờ”.
Lính đảo ơi nơi xa bờ anh có nhớ
Lời hẹn trở về mùa hoa cải đơm bông.
Ta nắm tay nhau chạy trên bát ngát cánh đồng
Hoa cải vàng tươi giữa khung trời thơ mộng.
- - - Kim Nhi - - -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét