Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

94 NĂM CÓ ĐẢNG

 Lịch sử dân tộc tự hào

Toàn dân đánh giặc đuổi bao gian tà
Ngoại bang xâm chiếm nước ta
Gây bao đau khổ tan nhà mất quê
Bao nhiêu tranh đấu hội thề
Anh hùng, dân chúng nhất tề đứng lên
Đánh cho khiếp vía không quên
Việt Nam đất nước vững bền dài lâu
Yên bình thổi sáo lưng trâu
Ngắm trời ngắm đất ngẩng đầu ngắm sông
Nhớ xưa áp bức xiềng gông
Quân Pháp xâm lược đã hòng ngu dân
Vơ vét, áp bức bao lần
Quê hương tan tác bước chân mỏi mòn
Vùng lên thề quyết sống còn
Đuổi quân xâm lược vẹn toàn núi sông
Mặt trời toả sáng Phương Đông
Năm Ba Mươi ấy rực hồng dấu chân
Có Đảng Cộng Sản vì dân
Hợp thành tranh đấu trăng ngần sáng soi
Không còn chiến đấu lẻ loi
Dân ta đoàn kết quyết đòi tự do
Mười Lăm Năm một thước đo
Trưởng thành nổi dậy thắng to kẻ thù
Cách Mạng Tháng Tám thiên thu
Khai sinh nước Việt truyền lưu muôn đời
Hai Bốn Năm lại sáng ngời
Điện Biên lịch sử chuyển dời núi non
Pháp về chẳng dám véo von
Khiếp kinh dân Việt không còn coi khinh
Bốn Lăm Năm một hành trình
Sài Gòn giải phóng nước mình nắm tay
Bắc Nam nay có một ngày
Không còn ngăn cách bên này bên kia
Không còn thấy cảnh chia lìa
Con sông Bến Hải đầm đìa nhớ mong
Từ nay đã trọn núi sông
Đảng tròn trách nhiệm một lòng vì dân
Hồ Chí Minh một hiền nhân
Người cùng với Đảng hiến dâng đời mình
Hôm nay đất nước đẹp xinh
Cơm ngon áo đẹp yên bình ấm no
Lúa vàng đã gặt đầy kho
Kinh tế phát triển nhà to cao tầng
Dù xa hay ở nơi gần
Một lòng hướng Đảng tri ân tấm lòng
Chín Tư năm tuổi vẫn hồng
Kiên cường sáng suốt vừng Đông sáng ngời
Đảng ta sáng mãi đời đời
Nước ta giàu mạnh đất trời Việt Nam.
St

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét