Putin đâu rảnh đi chơi
Đi bàn đại cuộc với người anh em
Bác Trọng giai lão bách niên
Thâm sâu- trầm mặc uy quyền-Ngang cơ
Thế sự có nguy có cơ
Xoay vần thời thế- nắng mưa việc Trời
Thịnh suy- đổi vận- mấy hồi
Cờ tàn tốt sẽ tức thời ăn xe
Ngoại giao Phải như cây tre
Một gồ cộng lại tạo bè mà đi
Thiên Hạ vốn là thị phi
Ghen ăn tức - xá chi miệng đời
Nước Nga Đại Quốc một thời
Đập tan phát xít- chói ngời vinh Quang
Nay đang trong lúc cờ tàn
Cao Minh Phú Trọng- mời sang làm gì?
Khuyên nhau kháng chiến trường kỳ
Chơi bằng mưu lược- đừng đi thành đoàn
Tản ra- ma Trận- sói lang
Cứ đêm đến đốt một đoàn nhuệ binh
Chỉ cần dùng một quả mìn
Đổi một trại lính nó kinh nó trờn
Ban ngày trốn bằng chết luôn
Ban đêm mò đánh- kinh hồn hiểu chưa
Binh Pháp Đại Việt thượng thừa
Ấy là bảo bối vẫn chưa thất truyền
Trăm trận trăm thắng Vang danh
Ô Mã Nhi - xanh mặt- lại Hành Thoát Hoan
Đến Na Va cũng bẽ bàng
Đờ cát quỳ mọp van xin được về
Đánh bọn Mỹ mới Ô dè
Martin đại sứ sách va li- chạy dài
Đàm Phán Paris mới oai
Ma đam Bình chửi thẳng- quý ngài Kissinger
Bây giờ ông đã sợ Chưa ?
Nixson đi một nước cờ bất lương
Khâm Thiên- Mai lộ tang Thương
b52 dải thảm dân thường chết oan
Putin nhớ kỹ đừng quên
Đánh nhau lấy gốc dân lành ok
Một ngày đàm đạo chi ly
Nga việt đóng cửa thầm thì với nhau
Mỹ -Trung sốt ruột đau đầu
Sang đây chắc có mưu sâu mang về
Bác Trọng cứ cười hề hề
Putin tươi rói- như đê vỡ bờ
Tần Nguyễn làm một bài Thơ
Yêu nước ST.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét