Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2021

Đứa con… cuối cùng!



Đứa con cuối cùng Mẹ cho đất nước 

Khí thế sục sôi Tổ quốc gọi tên 

Những đứa con từ khoai bãi lúa chiêm

Khiến quân giặc phải đảo điên khiếp vía.


Mới hôm qua còn bới khoai cùng Mẹ 

Nay hiên ngang mà ngạo nghễ anh hùng 

Mới hôm nào còn hái trộm quả sung

Nay anh dũng phá tan từng lô cốt.


Mẹ yêu ơi áo diềm bâu nhỏ giọt 

Chân nhuộm bùn trong giá buốt mùa Đông 

Bao tượng dài Mẹ quấn ở bên hông

Con ra trận mà nỗi lòng bỏ lại.


Kết giản đơn để trở nên vĩ đại 

Đất nước này mãi mãi nợ Mẹ thôi 

Ngàn năm sau phố xá ngập tiếng cười 

Ai còn nhớ đã một thời máu đỏ. 


Cho con xin làm mùa thu lộng gió 

Bên tóc gầy cháy đỏ lúc hoàng hôn 

Cho con thương đôi mắt Mẹ mỏi mòn 

Xa xôi lắm và héo hon nhiều lắm .


Tổ Quốc ơi bước lên từ cay đắng 

Từ đêm đen đằng đẵng những lầm than 

Để hôm nay rực rỡ ánh son vàng 

Là có Mẹ - mẹ Việt Nam vĩ đại! 


    Cảm ơn những người bà, người mẹ, người chị đã hy sinh tất cả để thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình.


Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét