Thứ Năm, 9 tháng 3, 2023

TỔ QUỐC TRONG TIM, VIỆT NAM YÊU THƯƠNG

 Bài học đầu tiên cô dạy cho em

Nắn nót vẽ đất nước hình chữ S
Cô dặn em hãy mau ráng thuộc
Cờ đỏ sao vàng là Tổ quốc Việt Nam.
Bài “Tiến Quân ca” cô khẽ ngân vang
Cả lớp hát nhịp nhàng theo nhịp thước
Từng nhịp phách là nghĩa tình non nước
Cô trò mình hát không được trật tông.
Dân tộc Việt Nam dòng máu lạc hồng
Bốn ngàn năm giữ non sông, bờ cõi
Lạc Long Quân, Âu Cơ là dòng dõi
Các Vua Hùng cất tiếng gọi cháu con.
Cô dạy em hãy một dạ sắt son
Cái gì mất nhưng phải còn Tổ quốc
Đất nước có lâm nguy đừng bao giờ bỏ cuộc
Dẫu hy sinh Tổ quốc vẫn bên mình.
Cô vẽ ngôi làng bên luỹ tre xinh
Cô khẽ dặn quê hương mình là đấy
Là Cha ưỡn ngực bừa, mẹ còng lưng cúi cấy
Mồ hôi thành dòng để nuôi dạy em khôn.
Cô dạy em yêu thương, nuôi dưỡng tâm hồn
Về nguồn cội tìm rau chôn dưới đất
Đừng tính toán bởi những điều được mất
Yêu Đồng bào mình chân thật trong tim.
5 điều Bác dạy là vũ khí niềm tin
Cô dặn em mang theo trong hành trình sự nghiệp
Truyền thống cha ông cô khuyên em nối tiếp
Tổ quốc trong tim mình, nước Việt yêu thương./.
ST


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét