Thứ Tư, 22 tháng 5, 2024

 CHỊ ĐÃ HY SINH VÌ CHÂN LÝ


Ai có về thăm Côn Đảo nơi đây
Nhớ ghé Hàng Dương thăm người con gái
Mười sáu tuổi chịu đoạ đầy đau khổ
Án tử trên đầu chiến đấu vì dân

Tuổi mới tròn trăng trong sáng tuyệt trần
Nhưng bất khuất trước quân th.ù không sợ
Nợ nước, th.ù nhà quyết tâm phải trả
Khi quân th.ù tàn phá đất quê hương.

Chị Sáu hy sinh nghĩa địa Hàng Dương
Biển vẫn hát khúc ca người con gái
Mái đầu xanh, Lê - Ki - Ma còn mãi
Hát tên người đang nằm lại nơi đây.

Mười tám mùa xuân sống ở trên đời
Ngời sức sống không bao giờ quỳ gối
G.iết gi.ặc Ph.áp không bao giờ có tội
Vang dội lời ca đến mãi muôn đời.

Hàng Dương xanh ru giấc ngủ em ơi
Mãi mười tám sáng ngời chân, thiện, mỹ
Lòng kiên trung còn vọng xuyên thế kỷ
Bởi những gì chị để lại đời sau.

Lẫm liệt, hiên ngang chị ngẩng cao đầu
Hai hàng súng không làm lay ý chí
Ch.ết vì nước là ch.ết vì chân lý
Độc lập, tự do rực đỏ màu cờ.

Mãi muôn đời Tổ quốc nhớ công ơn
Người Liệt nữ giữ niềm tin sắt đá
Như Lê- Ki - Ma ngàn năm hương tỏa
Giữa biển bao la ca khúc khải hoàn./.
ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét