Mẹ ngồi lần di ảnh
Cúi đầu mắt rưng rưng
Con ở nơi nào thế
Mấy chục năm mẹ đợi
Tóc trắng phau trên đầu
Mấy chục năm mẹ nhớ
Ngày ấm áp bên nhau.
Con mới vừa mười tám
Chưa học xong cấp ba
Háo hức đi bộ đội
Để giữ nước giữ nhà.
Những lá thư vội vã
Trên suốt đường hành quân
Thư gặp mưa tầm tã
Đã nhoè nhoẹt đôi phần.
Mẹ nâng niu từng chữ
Như ngày xưa chăm con
Từng miếng ăn giấc ngủ
Mong con mãi vẹn tròn
Con ở nơi nào thế
Nhớ báo cho mẹ hay
Dẫu cầm giấy báo tử
Mẹ vẫn mong từng ngày.
Nguồn: Sưu tầm
P/s: Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống nay đã sang trang... Nhưng vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được trở về dù là xương cốt hay nắm đất nơi các anh nằm xuống, điều đó đã để lại nỗi nhớ nhung, đau xót cho những người thân ruột thịt. Nhiều bà mẹ già vẫn bên mâm cơm ngày ngày ngóng đợi đứa con ra trận, sao đi mãi, đi mãi không về? Và mẹ ơi! Chắc có lẽ mẹ chỉ được gặp lại đứa con núm ruột của mình khi một mai này sang bên thế giới bên kia thôi mẹ ạ! Vì con của mẹ đã hi sinh cho Tổ quốc không thể trở về bên mẹ được nữa rồi !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét