Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

ĐẠO HIẾU!

Thực lòng báo hiếu mẹ cha

Chờ chi lễ tết mua quà biếu đâu

Hãy nên nhớ kỹ lấy câu

Làm gì cũng phải trước sau vẹn toàn.


Trần gian lúc bố mẹ còn

Dạ, vâng, lễ phép, thảo, ngoan được rồi

Đến khi bố mẹ về trời

Nhớ ngày giỗ, ra mộ Người dâng hương.


Ở trong cuộc sống đời thường

Hàng ngày giữ lấy tấm gương chân tình

Cha mẹ nào chả hy sinh

Mong con khôn lớn, hiển vinh với đời.


Đừng để bố mẹ lệ rơi

Về chuyện con cái ăn chơi quá đà

Làm cho tan cửa nát nhà

Rầu rầu héo úa thân già hiếu chi?


Mâm cao cỗ đầy ích gì.

Một khi điều tiếng thị phi rành rành.

Cho nên gắng sống chân thành.

Cũng là hiểu đạo để dành cho ta.


Nay là con, mai là cha.

Hiếu đạo là biết tránh tà tu tâm.

Dưỡng cho chữ Đức ươm mầm.

Chính là đạo hiếu nâng tầm mẹ cha.


1 nhận xét: