Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

 

Gương vỡ

Một thời vùng vẫy hiên ngang

Đông, Tây, Nam, Bắc huy hoàng thế anh

Giờ thì rớt vực quá nhanh

Cậy quyền, hiếu chiến nên tanh bành rồi

Ngồi tù mà ngẫm anh ơi

Ham tiền, quyền lực lưới trời sao dung

Tiếc thay một vị anh hùng

Lỡ tay gương vỡ còn dùng được sao

Khi còn quyền lực chức cao

“Nhất ngôn cửu đỉnh” câu nào cũng hay

Tưởng là “lời nói gió bay”

Không may bão nổi thổi ngay tới trời

Lưới trời rộng lớn khắp nơi

Nói hay làm dở là đời anh xong

Tiếc cho anh viết vài dòng

Mong anh hối cải thật lòng từ đây

 

                                                                              0181

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét