Thứ Năm, 9 tháng 11, 2023

 LỜI NGƯỜI DẠY !


"TRỜI CÓ BỐN MÙA

XUÂN HẠ THU ĐÔNG

ĐẤT CÓ BỐN PHƯƠNG

ĐÔNG NAM TÂY BẮC

NGƯỜI CÓ BỐN ĐỨC

CÂN KIỆM LIÊM CHÍNH

THIẾU MỘT MÙA THÌ KHÔNG THÀNH TRỜI

THIẾU MỘT PHƯƠNG THÌ KHÔNG THÀNH ĐẤT

THIẾU MỘT ĐỨC THÌ KHÔNG THÀNH NGƯỜI".

-----------------


TRỜI  Nam thương nhớ khôn nguôi

CÓ  người trai trẻ từ nơi Nhà Rồng

BỐN phương tám hướng ngóng trông

MÙA  Đông lạnh lẽo gạch hồng thay chăn.


XUÂN  đi đã biết bao lần

HẠ  về tháng sáu bước chân lên tàu

THU  lênh đênh khắp năm châu

ĐÔNG  về lạnh lẽo trời Âu một mình.


ĐẤT  nung thành gạch hồi sinh

CÓ  chút hơi ấm nghĩa tình nước non

BỐN  mùa vần vũ xoay tròn

PHƯƠNG  trời xa biệt vì non nước này.


ĐÔNG  qua xuân đến vui vầy

NAM  phương đất Việt đó đây mong chờ

TÂY  kia đừng có vội mơ

BẮC  thuộc dẫu có phải chờ ngàn niên.


NGƯỜI  người một dạ đứng lên

CÓ  gì đánh đó quyết bền niềm tin

BỐN  phương cùng dõi mắt nhìn

ĐỨC  tin đã thắng địch xin đầu hàng.


CẦN  mẫn danh lợi chẳng màng

KIỆM  lời nhắc đến điều vàng cho dân

LIÊM bminh nghiêm khắc bản thân

CHÍNH  trực nhưng vẫn ân cần yêu thương.


THIẾU  thời chịu thiệt đủ đường

MỘT  mình bươn trải muôn phương đi tìm

MÙA  Xuân cho nhưng cánh chim

THÌ  có thua thiệt nổi chìm cũng cam.


KHÔNG  cho đám thực dân làm

THÀNH  nơi thuộc địa An Nam bao đời

TRỜI  cao chưa thấu người ơi

THIẾU  thêm chút sức để Người bên con.


MỘT  đời giấc mộng chưa tròn

PHƯƠNG  Nam nơi ấy vẫn còn chưa yên

THÌ  đành di chúc mọi miền

KHÔNG  để dân khổ mới yên lòng mình.


THÀNH  công sau cuộc chiến chinh 

ĐẤT  nước giải phóng hòa bình tự do

THIẾU  Người hạnh phúc chẳng to

MỘT  đời dâu bể dành lo nước nhà.


TÍNH  tình chỉ biết lo xa

THÌ  nay dân nước mọi nhà ấm no

KHÔNG  còn cảnh mất tự do

THÀNH  đồng Tổ quốc là do Bác dành…


NGƯỜI  ơi mong ước đã thành

Chúng con xin khắc vinh danh muôn đời!!!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét