Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

LỜI THỀ VỊ XUYÊN

 

SỐNG giữa non sông giữ vẹn lời
BÁM rừng bám núi... dạ chẳng vơi
ĐÁ mềm chân cứng không hề nản
ĐÁNH kẻ ngoại bang, giữ đất trời

GIẶC dữ xâm lăng quá bạo tàn
CHẾT rồi... Hồn lẩn khuất không tan
HÓA thành sông núi, thành mây gió
ĐÁ thiêng gìn giữ đất...giang san

BẤT khuất hiên ngang ngẩng cao đầu
TỬ - Sinh: ai tính chuyện nông sâu
ANH HÙNG, DŨNG CẢM, VÌ NON NƯỚC
TRÁNG CA NGÀY ẤY... NHỚ NGÀN SAU!

Ngày 17/2/2023
Đặng Hà Thi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét