Thứ Hai, 30 tháng 9, 2024

BÃO TAN RỒI VẪN CẦN NHỮNG VÒNG TAY

 Bão qua rồi! Vẫn thương lắm quê ơi!

Nhà cửa tan hoang, hoa màu thối rữa

Còn gì đâu mà vào nhóm lửa?

Trong chiều tà, ánh mắt mẹ buồn thương

 

Đồng bào ơi xin vẫn lên đường

Một chút thôi , xin nhường cơm sẻ áo

Tổ quốc ta suốt ngàn năm giông bão

Vẫn triệu tấm lòng hướng về một nỗi đau...

 

Sông quê ơi sao sóng nước đục ngầu?

Bão đã tan xin người đừng giận dữ

Trong giông tố người mang đi mọi thứ

Người mất, người còn thương nhớ khôn nguôi...

 

Màn trời chiếu đất khổ lắm quê ơi

Tay trắng tay biết lấy gì để sống?

Tình quê hương, như sông dài biển rộng

Bão tan rồi.....cần lắm những vòng tay…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét