Anh là chiến sĩ của lòng dân
Gánh non sông, nặng tình đất nước
Giặc tan rồi, mong một lần ngơi nghỉ
Nào được đâu! Tổ quốc đang cần!
Đêm đông lạnh, ngồi trên vọng gác
Mắt đăm đắm, màng sương sâu thẳm
Lòng hướng xa về phía trước
Giữ biên cương, Tổ quốc sinh tồn
Thương đồng bào, anh gồng mình trong bão lũ
Vượt gian nan, quên tính mạng mình
Cõng cụ già ngược dòng, sơ tán
Bồng em thơ đến chốn an toàn
Tin bão gần, tàu dân gặp nạn
Giong buồm thẳng hướng vượt trùng khơi
Anh kéo tàu đưa về bến đậu
Trong hiểm nguy đã cứu sống dân mình
Tình quân dân, bão lũ khiêm nhường
Xóa thiên tai, hoang tàn để lại
Xắn tay, anh dựng nhà, dọn lũ
Giúp dân tình cải thiện mưu sinh
Gương anh hùng thật đáng tôn vinh
Xin tạc dạ, ghi lòng muôn thuở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét