Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

VỌNG GÁC TRÊN BIỂN

Sương mù mây lặng gió đưa quanh
Thu sang, Đông tới tuyết buông mành
Chuyển tiết đại hàn trời rét đậm
Gió lùa quan cửa ngó chòi canh
                 *       *
                      *
Trăng thơ nghiêng bóng soi qua trạm
Chỉ thấy sao đêm gác với anh
Sương đậu thân lê ngời ánh ngọc
"Trăng treo đầu súng", bạn đồng hành
                         *
                     *      *
Vinh quang chiến sĩ nơi biển cả
Trăng, gió, thơ ca bạn chí thành
Vì dân, vì nước tâm trong sáng
Bảo vệ bầu trời giữ biển xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét