NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI !
Chuyện về anh Nguyễn Tất Thành
Đến trường tư thục Dục Thanh một thời
Làm thầy từ lúc đôi mươi
Thầy giáo trẻ nhất khi Người vào Nam
Học trò ngoan thật là ngoan
Lắng nghe thầy giảng thấy ngàn ý hay.
...
Thầy Thành giảng dạy hàng ngày
Khơi lòng yêu nước, làm say lòng trò
Mục đích thầy muốn giúp cho
Thanh niên yêu nước phải lo học hành
Sáu tháng dạy ở Dục Thanh
Để lại dấu ấn sử xanh lưu truyền.
...
Hiền lành như bụt như tiên
Thương yêu con trẻ không tiền nào so
Nghĩ về độc lập, tự do
Tìm đường cứu nước quyết lo đến cùng
Tạm xa mảnh đất miền Trung (Phan Thiết, Bình Thuận)
Vào Sài Gòn để vẫy vùng vuơn xa.
...
Nhớ trường, nhớ nước, nhớ nhà
Tổ quốc trên hết đó là mục tiêu
Cùng cha bàn luận sớm chiều
Khai sinh đất nước, mục tiêu sáng ngời
Làm thầy ở tuổi đôi mươi
Đã nghĩ đến chuyện "Trồng người trăm năm".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét