Tôi đã đến đây rồi ơi đồng đội
Thăm bạn cũ gục đầu gối bên mồ
Nhớ năm xưa trên rừng đã đổ mưa
Pháo sáng đêm, trưa liên hồi đạn nổ
Đêm đen kịt bầu trời cao rực đỏ
Dưới rừng đêm mưa thác đổ ầm ầm
Trường Sơn ơi ta ở bấy nhiêu năm
Mặc bom đạn không làm ta nản chí
Trong chiến đấu anh bị bom đạn Mỹ
Nằm lại đây người dũng sĩ năm xưa
Trên chiến hào anh giải nắng dầm mưa
Chỉ đánh giặc sớm trưa mà không nản
Những chiến công gian nan tin thắng trận
Gửi thư về sau những bận giao tranh
Ngày hôm nay bạn lại đến thăm anh
Thắp hương nén gửi lòng thành mến bạn
Cầu mong sao người bên kia thanh thản
Mỗi hương linh trong ngàn vạn yêu thương
Tổ Quốc ta xây dựng nước hùng cường
Ghi công anh giữa chiến trường đánh giặc.
19-7-2023. Văn Lan
bài thơ rất ý nghĩa
Trả lờiXóa